Nguyễn Hoài Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vỡ Một Lời Thương...



Tôi vẫn mơ hái trái hồng hạnh phúc
Nào mong chi trái đắng rụng đầy tay
Vẫn nhặt lên ấp ủ để một ngày
Vun khoảng trống cất đầy hương đắng nhớ

Nhớ thương gọi đắng cay từ đất lạ
Ngọt ngào ơi, vị mặn vỡ trên môi
Đắng cay chi khi đời mãi chia phôi
Chỉ trong giấc mơ thôi mình hiện hữu

Ngày mai đây tôi về miền vĩnh cữu
Đắng cay mình theo an ủi hồn đơn
Vẫn nhớ vẫn thương không giận không hờn
Bởi tim nhỏ vẫn tròn ôm trái đắng

Sẽ về cùng tôi bên bờ biển lặng
Trao sóng buồn vị đắng phủ trùng dương
Biển mênh mông ru điệu hát vô thường
Tôi cùng biển say niềm riêng chất chứa

Cuối trời xa cánh hải âu muôn thuở
Hồn bàng hoàng môi vỡ một lời thương!...


Tiểu Muội quantu
040204




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả