Tìm Chi
Tìm Chi
Đời trôi như nước chảy xuôi
Biển Đông sóng vọng có vùi âm vang?
Ngày qua theo ánh dương tàn
Từ trong bóng tối bàng hoàng thấy ta!
Chập chờn giấc ngủ trôi xa
Dập dình mộng ảo ngọc ngà bến mê
Thái dương vẫn lại tìm về
Thức người trần thế u mê động đào
Chìm sâu trong giấc chiêm bao
Vào ra lạc lối lao đao tìm mình
Tìm tôi rồi lại tôi tìm
Lạc vào khoảng trống im lìm hoang vu
Tìm tôi như Hạ tìm Thu
như Sông tìm Biển mịt mù ngàn năm
Tìm tôi như ánh trăng rằm
tìm ôm lá cỏ mỏng manh bên đường
Tìm tôi tóc đã pha sương
thấy tôi mộng ước vô thường bay cao
Tìm tôi tôi ở phương nào
hòa trong trần thế một mầu vô vi
Tìm chi tìm chi tìm chi
sân si không thấy sầu bi chẳng tường
Tìm chi cho lòng vấn vương
niềm thương nỗi nhớ lạc đường tim đau..
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
021003
Lời người âm hưởng cao vời vợi
Ta với làm sao tận cõi trầm
Thắp vội trong tim ngàn ngọn lửa
Soi dòng sông chữ thấy Mù Tâm...