Nguyễn Hoài Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nào Hay Tiếng Vỡ Âm Thanh Lạc Đường

ngỡ tình êm ái như dòng nước
chở giấc mơ buồn đến bến thương
lỡ chở trong tim dòng nước lạnh
đau hoài trong dạ vết thương xanh

***

ngỡ tình mật ngọt hương lành
nào hay mật đắng cũng đành mặn môi
ngỡ tình trăng nước chơi vơi
nào hay bóng tối phủ đời thay đêm

ngỡ tình mây trắng êm đềm
nào hay bão xám dập dồn bủa vây
ngỡ tình vừa trọn tầm tay
nào hay khoảng trống giăng đầy cách ngăn

ngỡ tình trong tiếng thương anh
nào hay tiếng vỡ âm thanh lạc đường

tình gieo chuỗi hạt vấn vương
trăm năm mãi vướng sầu thương, thương sầu
dứt tình hồn sẽ về đâu
chỉ còn xác thể giả hầu thế nhân

tình đau tình vẫn ân cần
tình đau tình nở một lần thiên thu.


Tiểu Muội quantu
071103




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả