vết yêu
hôm qua hai đứa nắm tay
hôm nay hai đứa kéo mây tím về
ngày dài hơn thế kỷ - mê !
anh hờn, em giận, cho huề nỗi đau
cớ gì thinh lặng thật lâu
cớ gì bên đó hoa cau rụng đầy
cớ gì trầu rượu bên nay
theo mưa tháng bảy - đổ, xây mộng hờ !
cớ gì hai đứa buông, lơ !
cớ gì hai đứa thả chờ đợi trôi ?
cớ gì tháng bảy tuyết rơi ...
phơi lên mắt biếc đôi mươi tuổi buồn !
cớ gì ...
yêu quá ! hờn, ghen
cớ gì ...
xa quá con đường ... hôm nao
con đường thiếu dấu chân nhau
con đường in vết - thương, đau một đời !
July 19, 2004