Phố Núi Bình Yên

có thung lũng
thẫm màu đất đỏ
thiết tha
có triền dốc
thấp thoáng sương mù
bâng khuâng
có ngàn hoa
thay màu áo lụa
gọi mời

Đà Lạt ơi !

phố núi
bốn mùa hoa thắm
gió vương tóc rối
mây trời chỉ vừa tầm tay với

bình minh mở cửa
đón sợi nắng
mỏng tựa tơ mềm
dịu êm

ngàn thông xanh
ru lời ca rất hiền
bất diệt
bên lòng suối
ngẩn ngơ
ánh mắt nai - nhón gót
con đường trải đầy đá sỏi
phiến lá
lung linh

bốn mùa
dịu ngọt
cỏ cây

ta đếm tuổi
với tháng năm
cùng khoảnh khắc của núi rừng trùng điệp
núi vươn mình lớn lên
và ta cũng lớn thêm một chút

phố núi bình yên
và ta cũng bình yên



19 tháng 7, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả