GHÉT !!!! Ờ MÀ LẠI THƯƠNG

Ghét.. ai kia cứ thương thầm trộm nhớ
Để người ta mắc cở cứ làm lơ
Rồi trách mình sao lại quá ngu ngơ
Ba chữ chi....ngập ngừng không dám nói

Thương.....ai kia thập thò trông thấy tội
Buổi tan trường ngơ ngẫn cứ nhìn trông
Tay mân mê cành phượng nhỏ đỏ hồng
Mắt tìm mắt cho người ta e thẹn

Ghét...ai kia..nên giả đò lỗi hẹn
Để phượng hồng rải lối bước vu vơ
Nhìn ai kia ủ dột đứng ngóng chờ
Lòng chợt thấy thương thương đành hết giận

Bao năm qua ghét thương còn vương vấn
Mà người ta ba chữ chẳng nói ra
Nhưng lòng mình đâu quên hết thiết tha
Niềm mơ ước trong ta hoài nối tiếp

Và chiều nay gió về ru cành điệp
Em nghe hồn quay lại giấc mơ xưa
Giận ,ghét thương ai biết mấy cho vừa
Nên tim cứ mang hoài niềm nhung nhớ


Julỵ20.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả