ĐÊM BUỒN
Đêm buồn ,tâm sự gửi về đâu
Từng giọt ,rơi... rơi ngập hố sầu
Hoỉ gió, gió quay đầu rảo bước
Hoỉ mây , mây lặng lẽ trôi mau
Đêm buồn , thầm ước một người thân
An ủi yêu thương ! dẫu một lần
Khẽ hỏi để nghe lòng thổn thức
Và đây ! giòng lệ nóng trào dâng
Đêm buồn ! Ôi nhớ mẹ làm sao
Lạc lỏng nơi đây , giọt máu đào
Chẳng biết khi nào về hiệp chủng
Đời con, một bóng nhỏ hư hao
Đêm buồn, lần đếm đốt thời gian
Một kiếp hồn hoang mãi bạt ngàn
Vực thẳm bên bờ vang tiếng goi.
Linh hồn nhẹ bước nhỏ lang thang
Đêm buồn ngước hỏi ánh trăng vơi
Trăng lại nhìn tôi, chẳng nửa lời
Mai mốt thân gầy về cát bụi
Ai người san sẻ mảnh hồn côi!!!!
Tình đời mặn đắng thấm vào môị....
Aug 2,2003