Xin về thắp lửa thơ trinh

Xưa dựng thơ trên từng bông lúa chín
Lũy tre xanh sóng lá vỗ rì rào
Cánh cò nhẹ cất lên trời xanh nắng
Bồ kết thơm óng mượt tóc hương nhài

Câu thơ cũ bên cầu ao giếng nước
Lúc trâu về lam tỏa bóng chiều quê
Con sông nhỏ tắm trăng tròn vành vạnh
Thôn nữ cười rúc rích vọng sơn khê

Thơ dân dã phèn chua lên dịu ngọt
Khúc tri âm giữ nhịp gọi chày khuya
Câu chất phác cài hương thơm dạ lý
Trái mù u níu cánh bướm lại về

Ta trót dại đưa thơ về đô thị
Tiếng còi tàu giục giã nhịp thơ nhanh
Lò phát sóng nướng thơ mùi cháy khét
Nghẽn băng thông thơ đứt mạch giữa dòng

Mã tín hiệu dựng đài thơ cao-áp
Lấy vô tri vùi lấp mộ thơ trinh
Ta đau xót ôm một thời chân đất
Cố níu về từng mảng vỡ ân tình

Đêm tri kỷ thắp lửa hồng thơm ngát
Sẽ lại bùng mộc mạc cánh thơ xinh
Thơ lại tỏa tràn trề hương lúa chín
Tiếng thơ reo xoa dịu giấc yên bình.

bc - 20/07/2k4




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả