Thương Người
Thương người, người ở chân mây
Thôi xin giữ lại tình này cho tim
Đêm qua trong cõi mộng tìm
Thấy vầng trăng vỡ rụng trên phiến đời
Thương người, người ở xa xôi
Chia chung chỉ một khoảng trời biệt ly
Người đi khác lối tôi về
Chớm Thu nghe gió thầm thì heo may
Một lần, chưa nắm bàn tay
Chưa trao môi thắm đã gầy tóc tơ
Ru tình qua những câu thơ
Cột tim bằng mối chỉ hờ gượng vui
Chim xa cất giọng bùi ngùi
Tiếng lòng chắc cũng đợi người tri âm
Thương người, cạnh chỗ tôi nằm
Còn thêm khoảng trống, chiếu chăn bẽ bàng
Thương người, lần đếm thời gian
Mấy Thu rồi đó, lá vàng bay bay
Thương người, người ở chân mây
Tôi qua phố núi mắt cay khói chiều...
072004