Ngày Đầu Tiên

Ngày đầu tiên tới lớp
Ra cửa ngóng mẹ hoài
Trời đổ mưa bất chợt
Như khóc dùm cho ai .

Chăm chú nhìn lên bảng
Ngăn dòng nước mắt rơi
Tạnh mưa trời quang đãng
Nhớ mẹ quá mẹ ơi .

Ba mươi năm trước đây
Tôi còn là cô bé
Giờ tóc đã điểm sương
Dẫn con đi nhà trẻ ...

Giao con trước cổng trường
Gạt nước mắt , lòng thương
Quay lưng tôi vội bước
Sao lòng cứ vương vương

Cùng ngày đầu tới lớp
Mây cao với trời trong
Tôi vẫn là cô bé
Cứ chờ trông , chờ trông ..

VK 2002

7/20/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả