Gieo Chi Lời Yêu Ngược
Anh bảo nhớ mà dường như đã quên
Anh bảo thương mà sao hờ hững quá
Để lòng em chừ lạnh như băng giá
Trái tim khô hoá đá tự bao giờ !
Anh bảo tình đẹp tựa như bài thơ
Em vội vàng kết mộng mơ ảo ảnh
Chợt bàng hoàng khi cơn mê thức tỉnh
Nghe sầu dâng tê tái mảnh hồn tim
Anh bảo yêu "duy nhất chỉ mình em"
Là em thôi "bé ạ !" Tình rất thật !
Ai có ngờ... khi xoay lưng, quay mặt
Tiếng yêu thầm... anh thốt... "gởi trao ai" ?!
Ôi tình yêu ! Mật ngọt hay chua cay ?
Làm tâm hồn cuồng đảo điên, điên đảo
Yêu thương ấy là thật hay giả tạo ?
Sao anh nỡ... gieo thương nhớ lòng em ?!
Anh ác lắm ! Gieo chi... lời yêu ngược !!!
20.07.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...