MỪNG UYÊN ƯƠNG
Khi anh vừa gặp em
Bỗng tiếng sét đánh ngang mày
Anh mở ngỏ buồng tim
Khắc sâu một hình dáng
Em như là nàng tiên
Từ trời rớt xuống gian trần
Trao anh một kỳ duyên
Cho dương thế thôi buồn
Ta nắm lấy tay nhau
Dìu dặt bước qua cầu
Chấp nhận mọi thương đau
Dẫu cho mình nghèo khó
Hay cuộc đời mai sau
Mình sung sướng sang giầu
Hôm nay mình nơi đây
Kìa cô bác rất vui mừng
Chén rượu nồng thêm say
Cùng cất cao lời chúc
Uyên ương bền trăm năm
Cầm sắt , đẹp mãi ôn hòa
Sống bạc đầu rụng răng
Và con cháu đầy nhà
DV