NỤ HÔN CHƯA GỞI
thất lạc nửa tình trên Phố Núi
ba-mươi-năm mỏi mắt tìm nhau
Hồng Phước ơi ! Giờ em ở đâu
có còn nghe tiếng anh vẫy gọi ?
rất nhiều điều mình chưa kịp nói
cả bài thơ anh còn nợ em
chiều chưa đi - Đà Lạt vào đêm
những tiếng nổ giục anh bước vội
anh lạc em lưng chừng Dốc Sỏi
lưng vòng tay , lưng chừng nụ hôn
lưng cuộc đời , lưng chừng cuộc tình
nhưng nỗi nhớ em - sâu vời vợi
bài thơ hôm nọ anh chưa gởi
giờ chỉ còn nhớ được hai câu :
" gởi em một nụ hôn đầu
lỡ mai mình có xa nhau đỡ buồn "
câu thơ gở - mình xa nhau thật
ba-mươi-năm như giấc ngủ sâu
mai có về Phố Núi tìm nhau
vẫn cứ nhớ nụ hôn chưa gởi .
200704