Tuyết Nguyễn
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


SÓC TRĂNG

(viết khi tình cờ đọc vần thơ về ST do thi sĩ DV viết từ QE)


Tình cờ đọc vần thơ về sứ Sóc
Cứ ngỡ rằng đang sống thuở mười lăm
Như thấy lại rong rêu trên chiếc nóc
trường năm xưa, ngà ngọc của tình câm

Chợt thèm nghe lời ngân nga cầu nguyện
Của nữ tu Thánh giá, Providence
Và trống ,chiên ...dư âm dòn dồn tiếng
Giục chiến thuyền xé nước lũ Sóc Trăng

Thèm ! Trở về những buổi chiều trốn học
Bọn học trò tụ tập xóm bờ kinh
Hồ Nước Ngọt ,hẹn hò ngồi tán dóc
Khắc tên mình vào cây đá xinh xinh

Thèm ! hít hưởng tận mùi thơm lúa chín
Nhờ tay anh vun xới ,đất tươi màu
vàng bát ngát,rực má hồng trơn mịn
Thấm mồ hôi,thôn nữ mắt đa sầu !

Thèm ! làn tóc vờn bay chiều lộng gió
trong khung trời mây trắng tảng màu xanh
Phất phới vui trong lòng phi đạo nhỏ
Đón đại bàng với tà áo thiên thanh

Ôi ! quê hương tôi ...đẹp tựa bức tranh....






July 20, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả