Những Tờ Giấy Nháp
Ngày xưa đến nhà anh
Hay lục xem vở nháp
Những tên gì chằng chịt
Viết rồi gạch dọc ngang
Cố nhìn xem rõ ràng
Thì ra tên hai đứa
Em nghe lòng rạng rỡ
Êm ấm một tình mơ
Ô kìa trong sọt rác
Thấy những tờ giấy xinh
Vo tròn nằm hờ hững
Em nghe lòng thờ thẫn
Vội vã mở ra xem
Lá thư tình dở dang
Anh viết không đầy lá
Tim em như buốt giá
Nước mắt bỗng vòng quanh
Thương lá thư mong manh
Hay thương mình thân tội
Ai thương mà ngại nói
Thương ai mà ngóng chờ
Tình lại là vu vơ
Tình thư trong sọt rác...
7/20/04