Tình Mãi Chỉ Là Mơ



Ngậm ngùi mưa đổ giọt bên song
Tí tách hàng hiên giọt thấm buồn
Từng cánh lá rơi trời ảm đạm
Buồn vây phong kín cõi lòng hơn

Gió đã cùng mây tích tụ... mưa !
Bao nhiêu hạt vắn, hạt dài... sa 
Nhìn bong bóng vỡ càng nhung nhớ
Một chút thân thương gần lại xa

Biết rằng đời đâu phải vườn hồng
Sao mãi díu gian đợi với mong
Kẻ một phương, người một nẻo khuất
Trùng phùng nào được ? Có như Không!

Nhánh sầu khơi dậy tâm hồn thơ
Du mộng chơi vơi không bến bờ
Hạnh phúc, thương yêu thời thoáng chốc?
Trăm năm tình mãi ... chỉ là mơ!


20.07.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả