Chiều Nhớ
Chiều phố đông người, thiếu bóng ai
Nỗi buồn xa vắng ai có hay
Nắng ẩn cuối trời, mây đổi sắc
Tìm kiếm hoài hơi ấm vòng tay
Cành liễu u buồn đứng lặng yên
Còn vương đầy ắp những muộn phiền
Đêm về mấy lượt đi tìm mộng
E ấp nỗi lòng mối tình riêng
Bướm mãi về đâu xoải cánh dài
Hờ hững vô tình cứ lượn bay
Góc tường lặng lẽ hoa tàn úa
Khóc một cuộc tình sao không may
Ta vẫn còn đây đếm nỗi sầu
Lưu lạc phương trời, người về đâu
Nỗi nhớ miên man chiều rụng vỡ
Rơi xuống xuân thì, hạt xanh xao
MPN./.2002
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net