Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Người Qua Phố Cũ


Có phải chiều nay người đi qua phố cũ
Âm thanh quen, ta linh tính trong lòng
Bước quẩn quanh bên phố chợ người đông
Tìm đâu bóng che hồn ta choáng ngộp

Dù biết chỉ là mơ vẫn nghe hồi hộp
Nắng cuối ngày thoi thóp vệt tương tư
Người chưa sang sao ngại bước chần chừ
Ta mãi đợi mãi chờ trong tuyệt vọng

Cành cây khô bên đường chẳng buồn lay động
Con bướm vàng trên lá mỏng ngủ im
Lối đi về lẻ bóng bỗng dài thêm
Đếm từng bước nặng nề đời thấm mệt

Người cuối chân mây chắc làm sao hay biết
Ở chốn này hoa cỏ cũng vàng phai
Nhớ nhung gầy xơ xác vóc sương mai
Tim vật vã nghe buồn về gậm nhấm


MPN./.2003



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả