Người Ơi! Xin Đừng Giận
Ta đâu phải vô tâm
Để người đợi âm thầm
Giọt buồn về tản mạn
Rớt bên đường rét căm
Dù có chờ nghìn năm
Người ơi! xin chớ giận
Tình ta nhiều lận đận
Đừng nỡ lòng buồn thêm
Cơn gió chiều ru êm
Gối tình ta say giấc
Dẫu tương lai, còn, mất
Biển yêu đương vẫn đầy
Ừ, có những phút giây
Và đôi lần ngờ vực
Để lỡ tay đánh mất
Hạnh phúc nào đợi mong
Ta đâu dám làm giông
Khiến tim người khuấy động
Chỉ sợ tình quá mỏng
Tan tác mộng tơ tằm
MPN./.2003
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net