Quay quắt nhớ ...!!!

Cơn mưa Hạ nhạt nhoà bao nỗi nhớ
Chiều không em ... sóng lặng lẽ xô bờ
Con dã tràng nhỏ nhoi xe mình trong cát
Mưa gió vô tình ... hàng cây đứng bơ vơ ...

Chiều biển lặng ... không em buồn tê tái
Hỡi biển xanh … ngọn sóng sẽ về đâu ?
Con dã tràng lại giấu mình trong cát
Biển vui chi mà sóng vỗ bạc đầu ...???

Chiều vắng em ... lòng bỗng quay quắt nhớ
Một chiều nào dấu ái đã xa xăm
Lời hẹn cũ cơn mưa chiều cuối Ha.
Cùng tháng năm bôi xoá những thăng trầm ...

Em còn nhớ biển đêm nào lộng gió
Bản nhạc buồn em từng hát anh nghe
Lời thơ cũ êm đềm như tiếng sóng
Khúc tình chung theo con sóng vỗ về ...

Lời hẹn ước nhạt nhoà theo năm tháng
Biển vẫn xanh vẫn thắm đến muôn đời
Sóng vẫn vô tình toả khắp muôn nơi
Mưa vẫn ướt đẫm vai đời lữ thứ ...!!!


21 july 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả