Cảm Ơn Anh Yêu Ngược
Cảm ơn anh một lần tim bước đến
Giữa hồn em trống vắng với cô đơn
Ban cho em những "nỗi đau tình trường"
Thật "xót xa" với từng lời tha thiết
Cám ơn anh một lần cho em biết
Như thế nào là thú "biển đau thương"
Trong đam mê, ôi yêu rất điên cuồng
Trong tiếng cười em thấy mình "hụt hẫng"
Cảm ơn anh một lần "tình lận đận"
Xa thăm thẳm mà cứ tưởng như gần
Lời cợt đùa mà cứ ngỡ thật tâm
Để trong tim ngập tràn nỗi mong nhớ
Cảm ơn anh một lần cửa hồn mở
Cho em bước vào thấy rõ anh hơn
Trái tim nhỏ mà chứa biết bao ngăn
Mê hồn trận cho đường vào lạc lối
Cảm ơn anh dành "tình cơn lốc xoáy"
Riêng cho em giây phút sống nên thơ
Và tan loãng giữa bầu trời mộng mơ
Cho "lệ sầu" được tuôn như dòng suối
Cảm ơn anh ngàn lần... yêu thương gởi
Cho em biết "nỗi buồn" bởi ai trao
Và em biết từ anh chẳng thể nào
Yêu em mãi như lòng anh đã hứa
Cảm ơn anh "yêu ngược lòng" thế nữa
Cho em biết "tình nặng nợ" bao nhiêu
Gom góp từng "giọt mật đắng cô liêu"
Làm "hành trang", bước tương lai buồn tẻ
Cảm ơn anh , cảm ơn anh muôn thuở
Cho nhỏ khờ cảm nhận thú đau thương !
21.07.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...