Gọi mưa về

Bao ngày chờ đợi, hạt mưa đâu ?
Tưới mát tình xanh đẹp mái đầu
Bầu trời mây trắng xanh lờ lững
Thèm cơn mưa Hạ nhớ tình Ngâu ...

Mưa về cho thắm vạn ước mơ
Của cặp tình nhân mãi dại khờ
Chờ mưa dắt nhịp đi chung lối
Chiếc dù che tình đẹp như thơ ...

Mưa về dịu mát giấc ngủ em
Cho ai trong mộng lại nhớ thêm
Nụ cười còn đọng trên môi nhỏ
Tình tự kéo về theo mưa đêm ...

Gọi mưa về thắm tình nhau
Trong ngày nắng Hạ vuơng sầu nhớ mong !!!



21/7/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả