Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bây giờ Đó ở đâu ?



Vì ước muốn tìm về chốn cũ
con cá Hồi bỏ biển vào sông
để rồi từng sớm sang đông
xác trôi ngập cả những giòng thác xưa .

Đây như cá mới vừa trở lại
chốn quê nhà tìm mãi Đó ở đâu
giòng sông chở nặng tình sầu
sóng buồn vỗ nhẹ bạc đầu Đó ơi .

Lúa ba trăng như lời nhắn gởi
Đó đi đâu không đợi không chờ
chống xuồng Đây cất tiếng hò
vọng ra tận xẻo theo đò qua sông .

"Buồn lòng Đây nhớ chiếu bông
khi xưa đặt ,để pháo hồng rước dâu
Bây giờ Đó đã qua cầu
nhìn đôi chiếu mới dạ sầu ngổn ngang . " **



** Mượn ý bài ca vọng cổ




Ngày 21 tháng 7 năm 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả