Tô Thùy Nghy
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lưng Chừng ....

Lật tìm lại những câu thơ bỏ dở
Nhặt cụm từ loang vỡ vết thời gian
Xếp ngả nghiêng trên trang giấy hoen vàng
Chấm ba chấm nơi cuối vần tư lư.

Bao lâu rồi như xa dần nét chữ
Và dường như từ ngữ cũng hao mòn
Đáy tâm tư vét cạn ý chẳng tròn
Tiếng thơ ngân nghe chẳng còn tha thiết

Chừng như thể tâm hồn thơ đã chết
Hệ thần kinh tê liệt chẳng cảm rung
Máu ngưng lưu , nhịp tim đập cũng ngừng
Thoi thóp chỉ đôi ba dòng lạc vận

Ý tưởng khô tựa đất cằn nắng hạn
Lời rũ mềm , câu thảng thốt đặt tên
Lục tiềm thức mong tìm chút gì thêm
Chợt bắt gặp kỷ niệm chìm sâu lắng

Thoáng bâng khuâng thả hồn theo mây trắng
Bài thơ rồi viết ráng ... vẫn không xong
.............................
...................

Jul.21.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả