Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cung Trầm Mặc


Có phải nắng đang hờn dỗi mây
Để sương rơi thắm nhánh thông gầy
Lá vẫn vô tình xanh như lụa
Ru tảng đá vào giấc ngủ say

Còn đâu thuở ấy bao ngất ngây
Nhặt buồn đem gửi gió heo may
Lời yêu dào dạt như nhựa gãy
Cho nhớ nhung tàn theo lá bay

Từ dạo nắng đi ở chốn này
Hoa cỏ cũng sầu rơi lệ cay
Suối vắng ngân nga cung trầm mặc
Nuối tiếc một thời nắng quanh đây

Nắng đi mang cả chiều vàng ấm
Heo hút chiều đông gió lạnh đầy


MPN./.2003



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả