Bốn Mùa Tự Khúc
Nhịp tình say cánh hoa trong nắng
Tung tăng cười đùa với gió xuân
Mây lướt nhẹ uốn mình nhảy múa
Giọt sương mai tươi thắm trong ngần
Tiếng ve buồn gọi tình ai tới
Hiu hắt về ngang ánh mặt trời
Khẽ lay tiếng nấc lòng thổn thức
Theo nắng hạ buồn bay khắp nơi
Lá đổ muôn chiều trong nhung nhớ
Thu chợt về len lỏi trong thơ
Nghe đâu đó tơ lòng đọng lại
Bước chân chim trông ngóng đợi chờ
Trở mình run rẩy giữa gió đông
Nỗi nhớ đong đầy trong giấc mộng
Tình vội ra đi không từ tạ
Hồn ta lạc lõng giữa trời không
Cuộc tình ngày ấy trôi về đâu
Chìm đắm không gian vạn nỗi sầu
Đành gửi tim yêu vào quên lãng
Bước vô tình ta mãi về đâu
MPN./.2003
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net