Quê hương
(tặng những ai xa quê)
Quê hương ta đó nước bao quanh
Bồi đắp phù sa, đất ngọt lành
Cửa biển cuộn trào dâng sóng đỏ
Phi lao vi vút ngút ngàn xanh.
Đồng muối trải dài xa tít tắp
Nắng xiên lấp lánh rặng trâm bầu.
Các cô thôn nữ nghiêng vai nhỏ
Gánh muối, lưng mềm mướt giọt châu.
Trời trưa đổ lửa gió lang thang
Vờn cánh đồng xa lúa chín vàng
Đâu đó tiếng chày vui giã gạo
Nắng ươm khăn thắm tóc ai quàng.
Tiếng thoi nhộn nhịp chốn làng quê
Dệt lưới, thuyền buông khắp bốn bề
Đánh cá xa khơi lòng ấm lại
Hiên nhà dáng mẹ ngóng con về.
Rừng vàng, biển bạc quê hương ơi
Đi khắp muôn phương vẫn nhớ Người
Cảnh đẹp, muôn đời con tạc dạ
Tình người, đất mẹ nhớ không nguôi.
22/7/04