Quê Mẹ Bây Giờ
Quê mẹ bây giờ có còn mưa
Tiếng gió reo vi vút ngọn dừa
Tháng sáu nước về ung ruống mạ
Lũ cò gầy núp rạ nhấp nhô
Quê mẹ giờ còn những buổi trưa
Tiếng à ơi ru con trầm bổng
Bắp chuối hột sau hè nẩy mọng
Nhả mật đường mời gọi đám ong
Quê mẹ giờ trúc có còn xanh
Nhởn nhơ cùng trẻ con đùa nghịch
Tiếng chim sẻ gọi tình chíu chít
Bên bờ đê, vú sữa trĩu cành
Quê mẹ bây giờ có còn không
Tiếng dế nỉ non bên bờ cỏ
Mắc cỡ chắc mọc đầy lối nhỏ
Nẻo đường về còn mãi xa xăm
Quê mẹ bây giờ tóc đã râm
Trông ngóng thằng con đang biền biệt
Còn buồng cau, dây trầu đang tiếc
Chờ nó về làm tiệc cưới dâu
MPN./.2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net