Tiếng Ru Anh
Hanh trưa vọng tiếng ru hời
Ngọt như hương bưởi gọi mời trăm năm
Tiếng lòng từ cõi xa xăm
Anh về dỗ giấc trưa nằm ươm mơ
Ve sầu đệm khúc bâng quơ
Hoà theo cung bổng, trầm... thơ thẩn hồn!
Nắng sôi lấp lánh bên cồn
Vẫy tay gọi lới... em còn thức không?
Ru em, ngọn lúa vàng bông
Giấu bầy cò trắng thong dong đón mùa
Ru em, tuổi mộng nô đùa
Tâm tư đã rõ, còn chưa thốt lời
Ru em, từng phiến rã rời
Lời yêu em đợi, đầy vơi đáy lòng
Võng đưa nhịp sóng bềnh bồng
Vòng tay âu yếm còn mong cuối ngày
Thẫn thờ nửa tỉnh nửa say
Điệu ru quyện giấc liêu trai cùng người
Thương sao hai tiếng... à... ơi!
MPN./.July 22, 2004
Theo bài thơ Trần Đại - Ru Em Hát Thử Ầu ...Ơ
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net