Nguyễn Hoài Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tình Nương Theo Gió Hương Say, Tìm Về ...


Hỏi tình tình đã về đâu
Để cơn mưa nhỏ âu sầu hàng cây
Phải chăng tình đã theo mây
Tìm về núi lạnh, rừng đầy hồn hoang

Hay tình còn mãi lang thang
Tìm nơi đỉnh vắng dọc ngang với trời?

Hỏi tình tình vẫn chơi vơi
Bên chiều nắng muộn gọi mời trăng lên
Và rồi tình mãi lênh đênh
Để trăng lặng lẽ bên thềm ngóng trông

Hỏi tình còn nhớ ta không
Để nghe khúc nhạc tình hồng thuở xưa
Nhạc là nhạc khúc đêm mưa
Giọt rơi môi ấm giọt vừa mắt mi

Hỏi tình tình nhớ thương chi
Có nghe tim nhỏ thầm thì tiếng thương
Tình đi đi mãi mười phương
Chập chờn tình mộng cuối đường tỉnh say

Vẳng xa tiếng nhớ vơi đầy
Tình nương theo gió hương say, tìm về ...

Tình nè, tình đã về quê!


Tiểu Muội quantu
051203








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả