Yêu Em—Tiếng Huế
* Trích Sỏi Đá Muôn Mầu (SN 2001)
Tôi yêu em—tiếng Huế
Ngọt ngào nước sông Hương
Êm êm xuôi, nước chảy
Đưa tôi vào bến mộng
Không biết từ thuở nào
Tôi yêu thương tiếng Huế
Chỉ nhớ còn rất nhỏ
Nghe lời kể mà yêu
Yêu từ chiếc áo dài
Dập dìu như bướm trắng
Yêu nữ sinh Đồng Khánh
Thướt tha, liễu bên hồ
Yêu đến nón bài thơ
Ai nghiêng nghiêng e ấp
Yểu điệu trên Tràng Tiền
Khi gió chiều nhẹ ru
Yêu mùa thu văng vẳng
Tiếng chuông chùa Thiên Mụ
Yêu luôn dòng An Cựu
Hai mùa nước đục, trong
Yêu Cố Đô hoài mộng
Người em gái Thần Kinh
Chừ gặp em—tiếng Huế
Tôi như bến gặp thuyền
9/1997