Yêu Nhớ Này; Tôi, Dành Chỉ Riêng Em
(Bài thơ tặng TViess)
Tình vẫn mới khi em vừa chợt đến
như đêm nay, em đã hẹn cùng tôi
ta ngắm trăng khuya giữa đêm hè vắng
có ánh trăng, minh chứng chuyện chúng mình
Tôi hy vọng rằng em sẽ ở lại
để hai đứa mình dệt mộng tương lai
khi có em, thơ tình tôi viết mãi
yêu nhớ này; tôi, dành chỉ riêng em
Tôi ước gì em bên cạnh tôi mãi
ngồi bên nhau để thấy bóng trăng dài
linh hồn này, vừa chìm trong cõi chết
may mà có em, cứu vớt tôi lên.
Tôi vang em, đừng lìa xa tôi nhé?
khi xa em tôi sốt sản cả hồn
em có biết đêm nay tôi buồn lắm
ngồi nhìn trăng, cho nỗi nhớ vơi đi.
Yêu em lắm, mối tình tôi say đắm
chỉ em thôi; tôi dành chỉ riêng em!
Thương em quá, trời ơi thương em quá!
tim tôi đây; em, ngự trị mất rồi!