Một chút tâm tình của kẻ xa quê ..!!!
Tôi sinh ra giữa lòng quê đất biển
Nơi quê hương có những cánh buồm nâu
Cửa biển xa xa thấp thoáng bóng tầu
Non nước biếc xanh một màu tráng lệ ...
Tôi sinh ra giữa làng quê đất me.
Lũy tre làng ẩn hiện cuối chân đê
Thảm luá mênh mông bát ngát vườn chè
Xa thấp thoáng cánh cò bay lơi lả ...
Quê hương tôi đất khô cằn sỏi đá
Người nông phu vất vả suốt bốn mùa
Văng vẳng điệu hò tiếng hát ầu ơ
Tôi khôn lớn theo năm dầu tháng dãi ...
Quê hương tôi miền thùy dương nắng cháy
Sóng biển dạt dào khúc hát tình thơ
Cái nắng chang chang cơn sóng vỗ bờ
Ôi thương quá ... biển quê tôi đẹp lắm ...
Quê hương tôi rặng chàm xanh thăm thẳm
Đồng ruộng phì nhiêu hoa trái quanh năm
Những đêm hè văng vẳng tiếng nhặt khoan
Lời vọng cổ sáu câu sao mùi mẫn ...
Quê hương ơi ... tuy xa mà gần lắm
Trong tư duy mi vẫn đẹp rạng ngời
Đẹp vô vàn tổ quốc mến yêu ơi
Tuy xa lắm ... nhưng vẫn gần lắm lắm ...!!!
22 july 2004