Tôn Nữ Ơi, Tôn Nữ!
* Trích Sỏi Đá Muôn Mầu (SN 2001)
Tôn Nữ ơi, có còn thương nhớ Huế?
Huế cổ xưa thành quách lắm rêu phong
Mỗi hạ về phượng hồng buông cánh rụng
Đẹp vô ngần Đồng Khánh áo trắng bay
Hương Giang xưa, thuyền còn đưa mái đẩy?
Tràng Tiền chừ nón lá vẫn nghiêng che
Câu Nam Giao ai hát vẫn não nề
Nên thương lắm những chiều thu Thiên Mụ
Tôn Nữ ơi, có còn nhớ bến Ngự?
Thôn Vỹ Dạ nắng vẫn rợp hàng cau
Lá trúc vẫn che ngang mặt chữ điền (1)
Bên rèm thưa Tôn Nữ buông sầu mộng
Thương làm sao tóc thề chiều gió lộng
Bên Văn Lâu (2) tóc gió thẹn thùng bay
Khiến lữ khách một lần qua, ghé lại
Ngàn sau còn tưởng nhớ đến Cố Đô
_____
(1) Ý thơ Hàn Mặc Tử
(2) Phu Văn Lâu
11/7/1999