NHỮNG TRÁI TIM VỠ NÁT
giữa đêm tôi tỉnh giấc
nghe tiếng khóc từ em
tiếng khóc những trái tim
đang nghẹn ngào uất hận
em đi trong thổn thức
người con gái Việt Nam
bán cả trái tim mình
mua cơm ăn ,áo mặc
em đi trong băng hoại
vượt khỏi cõi hồn nhiên
vào thế giới loạn điên
theo hành trình của Quỷ
những tên buôn nô lệ
rao bán xác thân em
bằng ngôn ngữ bạo hành
và giọng cười thú tánh
cuộc cuồng dâm thoả mãn
em - cái xác không hồn
đâu cần phải đem chôn
cứ vất vào hố rác !!
@
đêm mãi còn thao thức
tiếng khóc ở Việt Nam
tiếng khóc ở Đài Loan
những trái tim vỡ nát
người con gái Việt Nam !!
220704