Muộn Màng
Một trái tim nhỏ giọt lệ đau
Ký ức chưa yên một giấc sầu
Nào đâu dám nói lời hẹn ước
Để người mòn mỏi đợi đêm thâu
Lỡ giẫm hồn người đang khắc khoải
Người buồn ta cũng có vui đâu
Sao không là giòng sông trôi mãi
Ngại ngần chi hạt sỏi bên cầu
Xin đừng tìm mơ sau kẽ lá
Xác ve khô tàn tạ từ lâu
Giữa âm u chờ ngày mục rã
Đâu còn gì nữa để cho nhau
MPN./.June 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net