Về Thôi
A ha !
Ta đi giữa chốn mê loàn
Tâm hư dò dẫm lên non mây ngàn
Ta về lại chốn trần gian
Buộc hồn vào góc địa đàng ái ân
Ta đi khắp chốn hồng trần
Gom muôn cát bụi hóa thân đọa đày
Ta về lại cõi đêm-ngày
Ôm tình vạn thuở muợn vay khóc cuời
Trăm năm có đuợc một đời
Ngàn năm có đuợc cùng nguời hẹn nhau
Kiếp nguời qua cuộc bể dâu
Sầu-tuơng, cay đắng, đớn đau ngập lòng
Yêu nhau có đuợc gì không
Hận nhau sao phải trĩu dòng lệ rưng
Về thôi, gió núi mưa rừng
Chôn đời lạc lõng ..
.. khóa cung vạn sầu
Về thôi ..
7/22/04