Tạ Từ

Mai tôi đi người có buồn không nhỉ ???
Kỷ niệm nào còn ở lại trong nhau
Dòng thời gian cuốn nổi nhớ về đâu
Sao cứ mãi kiếm tìm trong quá khứ ?!?

Mai tôi đi người có còn ngóng đợi
Một bóng hình xa khuất cuối trời mây
Một thoáng bâng khuâng - Một tiếng thở dài
Buồn vui mang theo là những ngày tháng cũ

Mai tôi đi biết bao giờ trở lại
Xin một lần tay vẫy tiển đưa nhau
Hạnh phúc xa vời như những vì sao
Nay gặp gỡ để rồi mai chia cách

Mai tôi đi - Vui buồn xin góp nhặt
làm hành trang cho suốt cuộc hành trình
Lời tạ từ buồn như một lời kinh
Đi - " Là chết ở trong lòng một ít " (*)

*****
(*) Mượn ý câu thơ của Xuân Diệu :
" Yêu là chết ở trong lòng một ít"

*****




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả