Tâm Sự Hè
Hoa trải hàng dài xa lộ
Đỏ xanh vàng trắng điểm tô
Đã giúp ai quên sầu khổ
Xóa mềm đi vết thẹo khô
Nhìn thấy trời xanh mây trắng
Hỏi thầm người nhớ ta chăng?
Tình vẫn hoài trong tim nặng?
Hay là lạnh giá như băng?
Dẫu biết mình chưa hẹn hứa
Thương nhiều hơn sợi nắng trưa
Mai nhỡ không duyên gặp nữa
Mắt nâu sẽ đẫm lệ mưa
Hồn vẫn mơ về thêm bận
Tay nào níu được tình gần
Chân bước dạ còn vương vấn
Đường xa lòng cứ phân vân
Tâm sự mong ai tường tận
Giữ cho nhau chút tình thân
Từng chữ từng câu cẩn thận
Cảm ơn muôn vạn ngàn lần . . .
Hỷ sự xin cùng chia xẻ
Nạn tai trời phật chở che
Chúc tất cả đều vui khoẻ
Tươi như phượng thắm ngày hè
July 14, 2004