Chiều Trên Biển Vắng

Thấy biển bâng khuâng lại nhớ người
Chiều buồn lặng lẽ cánh buồm trôi
Mịt mờ sương khói chân trời lạ
Melbourne hiu hắt lắm người ơi!

Gởi chút tình theo cánh hải âu
Bao nhiêu kỷ niệm ngỡ phai màu
Bỗng chốc trở về theo sóng nước
Chim ơi cho nhắn một đôi câu

Thăm thẳm trời xanh nước biển xanh
Tha hương người tựa lá xa cành
Mây trời hờ hững về đâu nhỉ?
Sầu lên chất ngất sóng xây thành

Ngọc Lan và Quách Nam Dung
Bờ biển Beaumaris
22-7-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả