Giận Lắm !...
Giận anh lắm!... bày ra trò quái ác
Để người ta mắc cỡ quá đi thôi
Nào ngờ anh đã luống tuổi lắm rồi
Nên vội vã ghi vài giòng xin lỗi
Giận anh lắm!...rút lại lời đã nói
Uổng công mình cứ ái ngại ngày đêm
Cứ băn khoăn rằng mình mãi không hiền
Nên cong cớn hơn thua từng lời nói
Giờ biết anh, cố tình làm bối rối
Má đỏ hồng vì đã lỡ lộng ngôn
Ai dè chọc ... làm em hết cả hồn
Tưởng vô lễ nên cúi đầu chịu tội
Đã như thế!... giờ không là chú nữa
Cũng không thèm làm cháu nhỏ hiền ngoan
Giận thật nhiều.. nhất định chẳng làm EM
Mà phải gọi ... người ta là ...CHỊ đó !
7/23/04