Xa Thẳm
Đêm cuối năm mình ta buồn chi lạ
Tiết tháng Giêng cơn gió lạnh se lòng
Nghe chơi vơi cô tịch kín căn phòng
Tìm đâu đó tiếng người đang gọi khẽ
Mơ vòng tay người về đây ôm nhẹ
Đôi vai gầy run rẩy những nhớ nhung
Âm thanh buồn khua động như bước chân
Ngoảnh mặt lại tìm ai trong bóng tối
Nhìn về xa ta nghe ta nhức nhối
Bến bờ nào ngăn trở bóng người xưa
Để ta ngồi tìm mãi những ước mơ
Thật giản dị trên đôi môi nồng ấm
Người ở nơi đâu góc trời xa thẳm
Đêm giao thừa có thức trắng như ta
Có thấy lòng trĩu nặng bao xót xa
Thương cho mối tình ta nhiều vất vả
MPN./.December 2002
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net