Bài Toán Tình
Đêm giao thừa, mình ta ngồi lặng lẽ
Vẽ bâng quơ tim nhỏ cạnh vòng tròn
Vết mực loang như bão cuốn trong lòng
Quả tim nhỏ chợt tròn theo công thức
Nhớ khi xưa vào những giờ hình học
Mãi băn khoăn gạch chéo bán kính yêu
Tình vu vơ như khái niệm ba chiều
Ta hụt hẫng đo hoài cung toạ độ
Rồi một dạo hai nỗi lòng giao lộ
Tưởng chu vi bao bọc trái tim hồng
Thoáng bất ngờ chỉ là vạch song song
Tình lạc mất vào khoảng không thể tích
Bởi góc chuẩn có đôi phần xê dịch
Khoảng cách lòng từ đó mãi bình phương
Những vòng tròn yêu ngấp nghé cổng trường
Ta một bóng mãi đi tìm trọng điểm
Tình là thế... những vòng tròn khập khiễng
Mầu nhiệm như vầng nhật nguyệt giao lòng
Theo thời gian chỉ còn lại đường cong
Của nuối tiếc bài toán tình chưa giải
MPN./.2002-2003
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net