Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Người Yêu Cũ


Anh giới thiệu em cùng... người yêu cũ
Định mệnh nào sao trắc trở thế anh
Anh ngại ngùng đôi mắt bỗng lướt nhanh
Như chạy trốn những ngày xa xưa ấy

Nhìn người ta vẫn đẹp vẫn dễ thương
Vẫn nhìn anh bằng đôi má ửng hồng
Anh có thấy lòng mình dâng ngọn sóng
Đổ về với bao kỷ niệm yêu đương

Đau lắm, em vẫn mỉm cười "chào chị"
Nỗi hờn ghen, cố đuổi chẳng chịu đi
Anh lấm lét nhìn em như có tội
Hoàn cảnh này khó xử phải không anh?

Em muốn trách ông Trời trớ trêu quá
Anh và em đúng là cặp uyên ương
Gặp lại chi người yêu cũ bên đường
Để giận dỗi làm lòng em khó chịu

Nẻo đường đời sao lắm nỗi trái ngang
Bao ghen tức xé lòng em muốn khóc
Bước tung tăng giờ trở nên nặng nhọc
Hơn bao giờ, em thấy ghét anh ghê

Cuộc tình hồng ai hờ hững đánh rơi
Để ngày kia em vô tình nhặt được
Dáng xưa có theo thời gian phai nhạt
Hay em chỉ mãi là kẻ đến sau


MPN./.2002



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả