Bến Bờ Xưa
Trở lại bến bờ xưa…
Đôi chân hằn vết cứa
Bước lênh khênh
Nghe gió luồng xoa đầu ngọn lúa
Đuổi sóng đi rong
Chở nắng hoàng hôn thơm mùi bùn ngây ngấy
Để nhớ nhung gầy đám mạ xanh xao!
Giòng nước đục
Bầy cá đói mồi đớp bóng
Trên cành bình bát
Chim chích choè tỉnh mộng kêu khan
Cớ chi ta cứ vương mang?
Tình vỡ!
MPN./.March 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net