Riêng tư
Ai bảo ngươi rằng ta nhớ ngươi ?!
Như tương tư thảo một phương trời
Đêm thu cuối phố hồn nhiên khóc
Chạnh nỉ non cùng ta ... thế thôi !
Ai nhắn giùm ngươi: ta đã xa ?
Miền trăng thần tích - chuyện hôm qua
Khuya nay và mấy nghìn sau nữa
Khép mắt, chưa vơi được nhạt nhòa
Ai kể cho ngươi: ta mãi yêu ?
Tà huy soi vũng nhớ hoang liêu
Muôn dư âm bỗng trầm giai điệu
Trong gót tình si bước xuống chiều
Để mặc ta như núi giữa rừng
Nỗi niềm riêng chẳng thể chia chung
Cung đàn vĩ tuyến, mưa biên giới
Ta khóc ngươi bằng nốt nhạc rung ...