Cứ Chìm Vào Thơ Nhau

(Cho Lục Bát Tháng 7 của DL)

Mà mùa thu hãy còn nơi xa lắm
Tháng bảy mưa chiều đắm vào mắt sâu
Có lẽ nào trời vì vạn hạt ngâu
Nghiêng phố dài trôi khói sầu lãng đãng

Mưa lạnh lùng nhưng ân cần khẩn khoản
Chút gì vương chỗ cuối mắt môi nhau
Như chuyện tình bỏ lửng 1 đôi câu
Chẳng kể hết nhưng lòng ta thấu hiểu

Có lẽ thế hạ trở nên kỳ diệu
Chẳng cần đâu không gian lãng mạn thu
Chẳng cần đâu những cánh lá bay mù
Chỉ cần nhau, những tim yêu hội ngộ

Thơ vẫn thơ phải đâu vì mưa đổ
Đâu phải vì tháng hạ buồn như say
Thơ vẫn thơ cứ đến từng phút giây
Vì máu thịt vị yêu còn ngấm chặt

Thơ vẫn trao dù người chưa thấy mặt
Dù đời bày trò cút bắt trẻ con
Vướng hơi thơ đời sẽ mộng mơ hơn
Mộng tương phùng khỏa dày đêm trống vắng

Dù màu mưa có buồn hơn sắc nắng
Ta vẫn cần như vị đắng tình đau
Cứ chìm sâu... rơi mãi vào thơ nhau
Cho khoảng nhớ không tên, sầu mà đẹp.



(07/23/04)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả