Cầu Chữ T Tê
Sợi nắng hồng trên cao
Hàng dừa nghiêng cánh chào
Tay nắm tay huyên náo
Lâu ngày nhớ biết bao
Biển vẫn thắm xanh màu
Sóng ôm sát với nhau
Dài giống như con tàu
Chạy bằng tốc độ mau
Cá mắc câu kêu gào
Có ai giùm giúp tháo
Đôi mắt mở trao tráo
Nhảy lung tung cạnh rào
Anh nhỏ ra tay cứu
Đường ra khơi mịt mù
Nên cá phải chăm chú
Trở về nơi cư ngụ
Đứng trên Cầu Chữ T * “ tê”
Mây gió bay cận kề
Có người thân đứng kế
Có nắng chiều gây mê
Lòng sao buồn đến thế?
Chim mỏ dài tử tế **
Sẽ mang hộ nhớ về
Tình đậm sâu hơn bể
Tâm tình chưa kịp kể
Thư đã dài lê thê
Nếu mai còn có thể
Hẹn gặp Cầu Chữ T . . .”tê”
* Ocean Beach San Diego on The “ T “ share pier
** Một loài chim biển mỏ dài tên là: “ Pelican “
July 15, 2004