Đêm Không Ngủ 4

Đêm không ngủ như một cơn ác mộng
Nổi lo gì như vây mãi quanh ta
Đêm im ắng mà sao ta cảm gió
Rợn rợn người như thể những bóng ma ..

Đâu từng biết đến những đêm không ngủ
Ta để đời trôi - Chiếc thuyền không bờ
Trong giông tố không tìm ra chỗ trú
Bạc đầu rồi thân ta vẫn bơ vơ

Qua đi nhé, qua đi đêm không ngủ
Đời gì đâu, chỉ là giấc mộng thôi
Tham gì nữa một hơi tàn phút chốc
Nhắm mắt đi, kiếp người đã qua rồi ...

Thân ta mãi vậy trôi cứ trôi ...

VK 6/02

7/23/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả