Trăng

Ta là gió kéo trăng về qua khung cửa
gọi sao về lấp lánh giữa màn đêm
rung cành lá lao xao mùa thu tới
có gì vui mà trăng mĩm môi cười ?

Hay phải lòng gió quạt trăng mơ ?
mặt trời cũng chiều trăng đi ngủ
cho trăng độc quyền khoe dáng ngọc
trái đất quay cuồng, vũ trụ ngây ngô

Ta viết vần thơ kết thành khung nguyệt
thả lên trời gió xếp lại thành trăng
thơ quấn quít theo tóc dài rực rỡ
thơ liêu trai trong dáng dấp trang đài

Đêm! chỉ còn ta với trăng
ta dệt nên thơ, trăng dệt mộng vàng
ta nguyện làm gió quạt trăng ngủ
và xin mây đừng vội che ngang




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả